"Đêm ấy chồng trở về và bày tỏ mong muốn chải tóc cho tôi, anh nghẹn ngào: '8 năm qua, anh không biết tóc em đẹp đến vậy', khiến tôi đau lòng vô cùng."
Tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Sau 8 năm hôn nhân, cuộc sống tài chính của chúng tôi vất vả, nhưng tình cảm vợ chồng thì luôn đầy đủ. Chồng tôi làm việc nặng nhọc để lo cho gia đình, trong khi tôi muốn anh làm việc nhẹ nhàng hơn. Anh là người ngoài lạnh trong nóng; dù tỏ ra thờ ơ, anh rất tình cảm. Hai lần tôi sinh con, anh đều rơi nước mắt. Dù sống xa quê và tự chăm sóc con, anh luôn quan tâm tôi, như việc dậy sớm nấu ăn mỗi ngày.
Anh tiệt trùng bình sữa cho con và chải đầu cho vợ, khen tóc vợ đẹp mà 8 năm qua anh không nhận ra. Chúng tôi đã quyết tâm vượt qua khó khăn, nhưng mọi thứ càng đi chệch hướng. Nửa tháng trước, chồng tôi phát hiện bị ung thư, một cú sốc lớn đối với cả hai. Dù luôn động viên tôi giữ sức khỏe, anh rất suy sụp. Tối qua, khi tôi đang ru con ngủ, anh khẽ vén màn, muốn chải đầu cho tôi và khen tóc tôi đẹp. Tôi giấu nước mắt, cảm thấy xót xa. Chồng tôi đã chấp nhận số phận và nói không muốn chữa trị nữa.
Nhiều năm cố gắng kiếm tiền, anh chỉ muốn mẹ con tôi có cuộc sống tốt. Nhưng giờ chữa trị chỉ kéo dài thời gian và làm mất vốn nuôi con. Anh nói vậy khiến tôi băn khoăn. Dù có tán gia bại sản, tôi vẫn quyết chữa cho chồng. Vấn đề là làm sao thuyết phục anh. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/dem-ay-chong-ve-nha-va-noi-muon-chai-toc-cho-toi-anh-nghen-ngao-8-nam-nay-anh-khong-biet-toc-em-dep-the-nay-lam-toi-xot-xa-den-cung-cuc-20200326082544865.chn